Có bao giờ bạn tự hỏi, số phận của những mảnh vải vụn sau khi bị bỏ đi sẽ về đâu? Chúng sẽ nằm lặng lẽ trong những góc tối, chờ ngày phân hủy hay sẽ được "hồi sinh" một cách diệu kỳ? Câu chuyện về chị Phạm Thị Hiền và những người phụ nữ khuyết tật tại Hội Người Khuyết tật quận Hoàn Kiếm sẽ cho bạn câu trả lời đầy bất ngờ và cảm động.
![]() |
Những bông hoa vải rực rỡ được tạo ra từ vải vụn và đôi tay của những người phụ nữ Hội Người Khuyết tật quận Hoàn Kiếm |
"Đôi tay phù thủy" biến phế liệu thành niềm vui
Sinh năm 1965 tại Hà Nội, chị Phạm Thị Hiền không may mắn như bao người khác. Cơn sốt bại liệt vào năm hơn 1 tuổi đã khiến chị mất đi khả năng đi lại. Những tưởng cuộc đời sẽ chìm trong bóng tối, nhưng không, chị Hiền đã chọn một con đường khác, con đường của nghị lực và lòng nhân ái.
Tham gia Hội Người Khuyết tật quận Hoàn Kiếm từ năm 2009, chị Hiền không chỉ tìm thấy cho mình một mái nhà, một gia đình thứ hai mà còn dốc lòng giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Chị hiểu rằng, với những người khuyết tật, việc có một công việc, một nguồn thu nhập không chỉ là nhu cầu vật chất mà còn là chìa khóa để họ hòa nhập cộng đồng, tìm lại được giá trị bản thân.
Dự án "Hoa vải tái chế tạo sinh kế cho phụ nữ khuyết tật" ra đời từ chính tâm huyết đó của chị. Chị kết nối với các nhà xưởng, đơn vị thời trang may mặc để thu gom những mảnh vải vụn tưởng chừng bỏ đi. Rồi bằng sự khéo léo, tỉ mỉ và trên hết là tấm lòng nhân hậu, chị cùng những người phụ nữ khuyết tật đã biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
"Vải vụn kể chuyện" về nghị lực và hy vọng
Tại xưởng tái chế vải vụn, chị Hiền không chỉ là người thầy, người hướng dẫn mà còn là người bạn, người chị lớn của những "học viên đặc biệt". Chị kiên nhẫn chỉ dạy từng đường kim mũi chỉ, truyền lửa cho họ tình yêu với những mảnh vải vụn, với những "đứa con tinh thần" của mình.
![]() |
Chị Phạm Thị Hiền và chị Phan Bích Ngọc (áo cam) - thành viên dự án “Hoa vải tái chế tạo sinh kế cho người khuyết tật” chia sẻ câu chuyện đầy xúc động của mình tại chương trình "Trạm yêu thương" |
Dưới bàn tay tài hoa của chị Hiền và các hội viên, những mảnh vải vụn thô sơ bỗng chốc biến hóa thành những bông hoa rực rỡ sắc màu, những chiếc nơ xinh xắn, những giỏ hoa duyên dáng hay những bức tranh mang đậm dấu ấn nghệ thuật. Mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của sự sáng tạo mà còn là câu chuyện về nghị lực, về hy vọng, về những phận đời tưởng chừng chìm trong bóng tối đã tìm thấy ánh sáng của riêng mình.
Chị Hiền chia sẻ: "Tôi muốn tạo ra một sân chơi, nơi mà họ không chỉ có việc làm mà còn được thể hiện sự sáng tạo, được công nhận và tôn vinh".
Dự án của chị Hiền không chỉ mang lại thu nhập cho những người phụ nữ khuyết tật mà còn góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Năm 2024, dự án "Hoa vải tái chế tạo sinh kế cho phụ nữ khuyết tật" đã vinh dự đạt giải khuyến khích cuộc thi "Phụ nữ Thủ đô Khởi nghiệp Sáng tạo - Chuyển đổi xanh". Đó là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chị và các cộng sự.
Chị Hiền và những người phụ nữ khuyết tật đã biến những mảnh vải vụn thành những tác phẩm nghệ thuật, biến những phận đời tưởng chừng vô nghĩa thành những cuộc sống đầy ý nghĩa. Họ đã chứng minh cho mọi người thấy rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù số phận có nghiệt ngã đến đâu, nếu có ý chí, nghị lực và lòng yêu thương, chúng ta đều có thể viết nên những "hành trình rực rỡ" cho riêng mình.
Khánh Hòa chú trọng mở lớp tập huấn dành cho cha, mẹ, người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ khuyết tật
Người chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng trẻ khuyết tật rất cần trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên biệt.