Lan tỏa yêu thương - Phụ nữ Khối An ninh Công an TP.HCM đồng hành cùng trẻ em khó khăn.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em, Hội Phụ nữ Khối An ninh Công an TP.HCM đã đến thăm, trao quà cho trẻ mồ côi, khuyết tật tại Quận 12 và TP. Thủ Đức.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, Hội Phụ nữ Khối An ninh - Công an TP.HCM đã tổ chức chuyến thăm và trao tặng quà tại hai cơ sở bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Mái ấm Thiên Phước (Quận 12) và Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác (TP. Thủ Đức). Hoạt động nhằm chia sẻ yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ thiệt thòi, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội của lực lượng nữ chiến sĩ công an trong công tác an sinh cộng đồng.

Ni trưởng Thích nữ Như Trí (áo xám) - Phó giám đốc cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác cùng Đoàn.
Ni trưởng Thích nữ Như Trí (áo xám) - Phó giám đốc cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác cùng Đoàn.

Đoàn công tác do Thượng tá Phạm Thị Yến Bình, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa  làm trưởng đoàn. Cùng tham gia còn có Thượng tá Nguyễn Thị Hạnh- Trưởng Ban Phụ nữ Công an TP.HCM, Trung tá Phạm Thị Lan Anh - Phó Trưởng ban Phụ nữ cùng đại diện các đơn vị thuộc Khối An ninh và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ.

Tại Mái ấm Thiên Phước, nơi đang chăm sóc khoảng 50 em nhỏ bị khuyết tật nặng, hội chứng Down, di chứng chất độc da cam… các nữ chiến sĩ không khỏi xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của các em. Dưới sự tận tụy của các nữ tu, những đứa trẻ không thể nói cười hay sinh hoạt như bình thường vẫn được chăm sóc chu đáo trong từng bữa ăn, giấc ngủ, trong từng thao tác vệ sinh và điều trị y tế.

Nữ tu Lê Thị Kim Chi - Giám đốc Mái ấm Thiên Phước (áo nâu) xúc động chia sẻ cùng Đoàn.
Nữ tu Lê Thị Kim Chi - Giám đốc Mái ấm Thiên Phước (áo nâu) xúc động chia sẻ cùng Đoàn.

“Các bé thiếu thốn tình thân, không cảm nhận được hơi ấm gia đình, không nói cười như bạn bè đồng trang lứa. Nhưng các Sơ ở đây vẫn ngày đêm tận tình nuôi dạy các em bằng tất cả tình thương và đức tin,” nữ tu Lê Thị Kim Chi - Giám đốc Mái ấm chia sẻ.

Tại Mái ấm Thiên Phước, nơi đang chăm sóc khoảng 50 em nhỏ bị khuyết tật nặng, hội chứng Down, di chứng chất độc da cam
Tại Mái ấm Thiên Phước, nơi đang chăm sóc khoảng 50 em nhỏ bị khuyết tật nặng, hội chứng Down, di chứng chất độc da cam

Tại Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác, không khí thân thương như một gia đình lan tỏa. 55 bé mồ côi đang được chăm sóc tại đây đều là những mảnh đời không may, nhiều em bị bỏ rơi từ khi lọt lòng. Ni trưởng Thích nữ Như Trí - Phó giám đốc cơ sở  cho biết: “Chúng tôi không chỉ là người chăm sóc mà còn là cha, là mẹ, là thầy, là bạn đồng hành với các con trên hành trình khôn lớn.”

Đoàn chụp hình lưu niệm với tập thể cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác.
Đoàn chụp hình lưu niệm với tập thể cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác.

Chuyến thăm không chỉ mang theo các phần quà, nhu yếu phẩm, mà còn có cả kinh phí hỗ trợ các em mua sắm dụng cụ học tập, chuẩn bị cho năm học mới. Hội Phụ nữ Khối An ninh hy vọng phần quà nhỏ sẽ góp phần sưởi ấm tinh thần, cổ vũ các em vững vàng trên con đường phía trước.

Bên cạnh hoạt động tại các mái ấm, Hội còn tổ chức trao quà cho 10 em nhỏ là con của cán bộ chiến sĩ trong Khối An ninh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, thể hiện tinh thần vượt khó đáng khích lệ.

Không chỉ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, Hội Phụ nữ Khối An ninh Công an TP.HCM còn luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động xã hội đầy ý nghĩa. Hành trình chia sẻ yêu thương lần này là một trong nhiều nỗ lực của các nữ chiến sĩ nhằm lan tỏa thông điệp nhân ái, thắp sáng niềm tin trong cộng đồng.

Đức Khải

theo Công an TP.HCM

Mô hình 'Mẹ đỡ đầu' đã trở thành điểm tựa để lan toả yêu thương cho trẻ mồ côi

Mô hình "Mẹ đỡ đầu" đã trở thành điểm tựa để lan toả yêu thương cho trẻ mồ côi

Đó là những lời động viên của bà Võ Thị Ánh Xuân tại buổi gặp mặt 101 cặp mẹ - con đỡ đầu tiêu biểu của chương trình "Mẹ đỡ đầu".