Vợ chồng tôi sống chủ yếu trên thành phố, chúng tôi thuê 1 căn chung cư trên đó. Số tiền chúng tôi có cũng đủ mua nhà nhưng chồng tôi không muốn mua, anh bảo ở nhà thuê cho tiện, 1-2 năm lại chuyển thay đổi phong thủy 1 lần. Còn nhà cửa ở quê anh được chia cho 1 mảnh đất, anh đã xây 1 căn nhà cấp 4 nho nhỏ xinh xinh để cuối tuần, cuối tháng và các dịp lễ Tết thì về quê cho ấm cúng. Quê nội cũng gần, chỉ 40 phút lái xe. Còn quê ngoại thì xa hơn nên thường thì Tết đến, chúng tôi sẽ mang lễ về quê ngoại trước vài ngày. Còn ăn Tết chủ yếu ở quê nội, 3 năm làm dâu đến giờ vẫn vậy.
Sáng sớm nay mùng Một Tết, vợ chồng tôi cho con gái - con tôi mới 5 tháng tuổi - đến nhà ông bà nội chúc Tết.
Sau khi cười nói chúc Tết những câu thật tốt lành, mẹ chồng bỗng rút trong túi áo khoác ra 1 tập tiền 500 ngàn. Bà rút 1 tờ nói là lì xì cho cháu gái rồi đưa số còn lại cho tôi và bảo: "Mẹ lì xì cho con, năm vừa rồi con sinh cháu, ở nhà vài tháng thu nhập bị ảnh hưởng nên mẹ lì xì cho vài đồng".
![]() |
| Nghe chồng nói nên tôi yên tâm nhận, trong lòng vừa phấn khích vừa khó hiểu. (Ảnh minh họa) |
Nhìn tập tiền mà tôi không dám tin vào mắt mình, còn nguyên cọc thế này thì chắc hẳn phải 50 triệu, thế mà mẹ chồng còn nói là "vài đồng". Tôi vội từ chối, chúng tôi còn chưa mừng tuổi bố mẹ được đồng nào thế mà ông bà lại cho chúng tôi nhiều thế. Nhưng chồng tôi cười bảo: "Mẹ đã lì xì thì em cứ nhận, đầu năm lấy vốn làm ăn, cuối năm mà dư dả thì biếu lại mẹ cũng được".
Nghe chồng nói nên tôi yên tâm nhận, trong lòng vừa phấn khích vừa khó hiểu.
Bố mẹ chồng tôi đều là công nhân về hưu, lương hưu của 2 ông bà cộng lại chắc cũng chỉ 15 triệu. Thế mà sẵn sàng mạnh tay lì xì cho chúng tôi 50 triệu thế này thì liệu có phải ông bà đã tằn tiện chi tiêu trong suốt cả năm qua không? Còn chồng tôi, anh không hề bất ngờ khi bố mẹ rút ra tập tiền như thế, anh cũng không cản tôi nhận tiền của ông bà. Tự nhiên tôi cảm thấy có lẽ đây là "kịch bản" của bố mẹ chồng và chồng tôi muốn làm tôi bất ngờ. Biết đâu khoản tiền này là của chồng tôi đưa cho ông bà. Nhưng như thế cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ rồi bởi hóa ra, mọi người đều muốn làm tôi vui và có thể gặp nhiều may mắn trong năm mới!




















Xin tiền mẹ chồng đi đám cưới, nào ngờ bà lại muốn qua nhà tôi ở nhờ một tháng Tết để tránh bị đòi nợ
Nhận tiền thưởng Tết từ mẹ chồng, tôi ấm ức, bực bội vì mình chẳng khác gì "người giúp việc không công"
Gần Tết biếu mẹ chồng 5 triệu, bà không lấy mà còn nói vài câu khiến con dâu rớt nước mắt
Về quê ăn Tết, tôi cảm động rơi nước mắt khi nghe được câu nói của mẹ chồng với bác hàng xóm
Chưa đến Tết mà mẹ chồng đã lì xì con chị dâu món quà "khủng" làm tôi chạnh lòng
Nhìn mâm cỗ bị mẹ chồng chia đôi với 2 phần hoàn toàn khác biệt mà nước mắt tôi ứa ra
Cùng chuyên mục
Bếp ấm ngày Tết thời 4.0: Khi phụ nữ tỏa sáng cùng công nghệ trong từng món ăn
Câu chuyện ấm áp từ căn bếp của nhà khoa học Nguyễn Thị Thúy Hường
Mẹ và chiếc máy khâu lưu giữ tuổi thanh xuân
Vì sao thế hệ đi trước luôn thúc giục người trẻ sinh con?
Hành trình sinh con từ tinh trùng của người chồng đã mất 10 năm: Quyết định đầy dũng cảm của người phụ nữ 49 tuổi
Việt Nam 30 năm thực hiện Cương lĩnh Bắc Kinh vì bình đẳng giới