Dân Mả Lạng mòn mỏi kiếp "sống treo" suốt 20 năm trên "đất vàng"

Không chỉ sinh hoạt hằng ngày mà ngay cả trong giấc ngủ, sự khó khăn bất tiện vẫn đeo bám người dân khu Tứ giác Mả Lạng suốt 20 năm qua.

Lọt thỏm trong các con đường Nguyễn Trãi - Cống Quỳnh - Trần Đình Xu - Nguyễn Cư Trinh quận 1, TP.HCM, hàng trăm căn nhà với diện tích từ 5-6m2 cũ nát tồn tại lâu nay, khu dân cư này được gọi là Khu tứ giác Mả Lạng .

Từ năm 2000, UBND TP.HCM có chủ trương giải tỏa, chỉnh trang khu Mả Lạng và giao cho Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn để xây dựng khu trung tâm thương mại. Tại thời điểm đó, chủ đầu tư đã thông báo cho từng hộ dân về kế hoạch đền bù, giải tỏa, nhưng rồi kéo dài đến tận bây giờ chưa thực hiện.

Năm 2007, tức 7 năm sau, cư dân tại khu Mả Lạng được thông báo dự án chuyển cho nhà đầu tư mới là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco. Nhưng giống chủ đầu tư lần tước, sau khi nhận dự án, Công ty Bitexco cũng thông báo cho người dân về kế hoạch đền bù giải tỏa, nhưng rồi mọi việc vẫn chìm vào quên lãng.

Sau gần 20 năm nằm trên giấy, tháng 8/2017, lãnh đạo UBND quận 1 đã có cuộc gặp trực tiếp với cư dân khu Mả Lạng, phân công các nhân viên chuyên trách đến từng nhà để đo đạc, kiểm kê... phục vụ công tác đền bù giải tỏa.

Tuy nhiên, sau khi thực hiện xong bước đo đạc, kiểm kê, đến nay, người dân nơi đây vẫn chưa nhận được thông báo về việc triển khai những bước tiếp theo. Hàng ngàn người dân khu Mả Lạng vẫn mòn mỏi kiếp sống treo giữa trung tâm Sài Gòn hoa lệ.

Hẻm vào khu Mả Lạng phía đường Nguyễn Cư Trinh.
Hẻm vào khu Mả Lạng phía đường Nguyễn Cư Trinh.

Chỉ cách các trung tâm thương mại, khách sạn hạng sang của thành phố vài bước chân, khu Mả Lạng lại mang hình ảnh đối lập hẳn chật hẹp, ẩm thấp và cũ kỹ.

Giống với nhiều khu dân cư khác, ở giữa khu Mả Lạng có một bãi giữ xe nhỏ.
Giống với nhiều khu dân cư khác, ở giữa khu Mả Lạng có một bãi giữ xe nhỏ.
Và rất nhiều con hẻm chật chội.
Và rất nhiều con hẻm chật chội.
Bề ngoài xập xệ của nhà dân trong khu Mả Lạng.
Bề ngoài xập xệ của nhà dân trong khu Mả Lạng.

Trước 1975, Mả Lạng là khu nghĩa địa với hàng chục ngôi mộ nằm lộn xộn, xen lẫn nhà dân. Những năm 1977-1982, nghĩa trang được dời đi nhường chỗ cho những người đi kinh tế mới trở về, sau đó họ dựng thêm nhà, sinh sống tạm bợ cho đến nay. Giai đoạn 1997-2003, Mả Lạng là chợ ma túy nổi tiếng ở Sài Gòn.

 Dân Mả Lạng mòn mỏi kiếp
Đây là nơi mà những ngôi nhà mặt chạm mặt nhau.
Đây là nơi mà những ngôi nhà mặt chạm mặt nhau.
Những con hẻm tối tăm, thiếu ánh sáng.
Những con hẻm tối tăm, thiếu ánh sáng.
 Dân Mả Lạng mòn mỏi kiếp
Rất nhiều căn nhà mà chiều rộng chỉ bằng một cánh tay người.
Rất nhiều căn nhà mà chiều rộng chỉ bằng một cánh tay người.
Và rất nhiều con hẻm mà cả xe máy cũng không qua lọt.
Và rất nhiều con hẻm mà cả xe máy cũng không qua lọt.

Dạo quanh khu Mả Lạng vào một ngày mưa Sài Gòn, chúng tôi dường như lạc vào những con hẻm chật hẹp, thiếu ánh sáng, đôi chân không giữ được khô ráo bởi nhiều vũng nước đọng, ổ gà, nắp cống. Những con hẻm hun hút, những ngôi nhà xập xệ với quần áo, xe cộ, vật nuôi càng trở nên nhếch nhác hơn sau cơn mưa.

 Dân Mả Lạng mòn mỏi kiếp
Những căn nhà xuống cấp trầm trọng.
Những căn nhà xuống cấp trầm trọng.
 Dân Mả Lạng mòn mỏi kiếp
Các con hẻm nhỏ đầy ổ gà, ổ vịt mỗi khi mưa xuống.
Các con hẻm nhỏ đầy ổ gà, ổ vịt mỗi khi mưa xuống.

Người dân sống trong khu đất vàng này dường như đã quá quen thuộc với không gian chật hẹp, tối tăm. Sự khó khăn, bất tiện không chỉ đeo bám họ trong sinh hoạt hằng ngày mà còn vào cả giấc ngủ.

Gặp và trò chuyện với ông Kiệt (63 tuổi) làm nghề chạy xe ôm đang ngồi chờ khách tại hẻm vào khu Mả Lạng (phía đường Nguyễn Cư Trinh), ông Kiệt cho biết, ông và vợ sống ở đây đã lâu, cũng đã nếm qua hết bao nhiêu khó khăn, bất tiện.

Hệ thống dây điện chằn chịt trong khu dân cư.
Hệ thống dây điện chằn chịt trong khu dân cư.
Ông Kiệt chia sẻ, đã vài lần nơi đây xảy ra hỏa hoạn, nhưng may mắn được thanh niên nhanh chóng dập lửa. Bất kể mùa mưa hay mùa khô, người dân nơi đây luôn lo sợ hỏa hoạn bởi mạng lưới điện mất an toàn.
Ông Kiệt chia sẻ, đã vài lần nơi đây xảy ra hỏa hoạn, nhưng may mắn được thanh niên nhanh chóng dập lửa. Bất kể mùa mưa hay mùa khô, người dân nơi đây luôn lo sợ hỏa hoạn bởi mạng lưới điện mất an toàn.

Sống trong căn nhà mà bề ngang vỏn vẹn chỉ 1,2m, thêm đồ đạc sinh hoạt, mỗi đêm vào giấc ngủ, vợ chồng ông Kiệt phải thu mình, co chân, không nằm ngủ một cách thoải mái được. Những bệnh về xương khớp từ đó cũng xuất hiện và hành hạ hai vợ chồng già lâu nay, vừa kể, ông vừa xoa đôi chân đau nhức của mình.

Đến bây giờ nhiều hộ dân nơi đây vẫn còn dùng bếp củi.
Đến bây giờ nhiều hộ dân nơi đây vẫn còn dùng bếp củi.
Và nuôi cả gà trong khu dân cư.
Và nuôi cả gà trong khu dân cư.

Căn nhà ông Kiệt ở nằm sâu trong hẻm nhỏ thiếu ánh sáng, hễ khi mưa xuống hay trời oi nóng, mùi hôi từ vật nuôi xung quanh bốc lên nồng nặc, rất khó chịu.

Ở đây, hộ nào khá giả thì xây thêm gác, mở rộng không gian lên cao, vì thế mà bộ mặt nhà dân khu Mả Lạng càng lộn xộn, rối ren hơn. Trước kia, diện tích mỗi căn cũng được 5-6m2, nhưng vì người dân tự ý chia san, chuyển nhượng nên đến nay, có căn bề ngang chỉ rộng được một cánh tay.

Tất cả các không gian đều được tận dụng triệt để.
Tất cả các không gian đều được tận dụng triệt để.
Các con hẻm càng trở nên nhỏ bé hơn vì đồ dùng người dân để ngổn ngang, xe máy muốn quay đầu cũng khó.
Các con hẻm càng trở nên nhỏ bé hơn vì đồ dùng người dân để ngổn ngang, xe máy muốn quay đầu cũng khó.

Đã có vài lần người dân Mả Lạng được chính quyền giới thiệu qua khu định cư mới, tuy nhiên điều kiện nơi ở mới cũng không làm người dân hài lòng, nên đâu lại vào đó. Việc giải tỏa và đền bù, người dân cũng được thông tin từ lâu. Tuy nhiên, vì diện tích mỗi hộ dân ở đây quá nhỏ, tiền đền bù không đủ tìm được một nơi ở mới tốt hơn, nên dự án Mả Lạng cứ mãi “treo” từ năm này qua năm khác.

 Dân Mả Lạng mòn mỏi kiếp
 Dân Mả Lạng mòn mỏi kiếp
 Dân Mả Lạng mòn mỏi kiếp
 Dân Mả Lạng mòn mỏi kiếp
Dân sống ở Mả Lạng đa số là người già, gắn bó với nơi dây cũng ngót nghét 20 năm, con cái của họ hầu hết chuyển đi nơi khác sinh sống. Cũng giống như vợ chồng ông Kiệt, các lão niên ở đây đa số đều có vấn đề về bệnh xương khớp.
Dân sống ở Mả Lạng đa số là người già, gắn bó với nơi dây cũng ngót nghét 20 năm, con cái của họ hầu hết chuyển đi nơi khác sinh sống. Cũng giống như vợ chồng ông Kiệt, các lão niên ở đây đa số đều có vấn đề về bệnh xương khớp.
Giặc giũ trong hẻm nhỏ.
Giặc giũ trong hẻm nhỏ.
Nghỉ trưa trong hẻm nhỏ.
Nghỉ trưa trong hẻm nhỏ.
Kinh doanh trong hẻm nhỏ.
Kinh doanh trong hẻm nhỏ.
Ở đây có người còn giữ được một số nghề thủ công như làm bánh chuối hay nghề tiện trang sức.
Ở đây có người còn giữ được một số nghề thủ công như làm bánh chuối hay nghề tiện trang sức.
Một tiệm tạp hóa nhỏ ở Mả Lạng.
Một tiệm tạp hóa nhỏ ở Mả Lạng.

THUẬN TIỆN

Nhạc sỹ Quốc Bảo bị u não, 'đến nay thì không chịu nổi nữa'

Nhạc sỹ Quốc Bảo bị u não, 'đến nay thì không chịu nổi nữa'

Mới đây nhất, nhạc sĩ Quốc Bảo tiết lộ tình trạng thật của mình là bị u não khiến người hâm hộ không khỏi lo lắng.