Huỳnh Dũng Nhân: "Số lượng nhà báo nữ ít hơn nhà báo nam, nhưng không có nghĩa là họ yếu hơn"

Mỗi nhân vật trong tranh Huỳnh Dũng Nhân đều đẹp theo một cách riêng. Họ có thể là người sống tích cực hoặc có bề dày hoạt động trong nghề báo...

Vào sáng ngày 20/6 vừa qua, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã trao tặng 100 bức tranh chân dung nhà báo nữ do chính ông vẽ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. 100 bức tranh chân dung nhà báo nữ được ông trao tặng là những tác phẩm được chọn lọc trong 400 bức tranh chân dung nhà báo đã từng được trưng bày tại triển lãm "Nhà báo vẽ" tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam hồi tháng 3/2022 và một số ít tác phẩm được ông sáng tác trong thời gian gần đây, đặc biệt là có thêm tranh vẽ bằng iPad.

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ: “Hội nhà báo Việt Nam có 21.215 hội viên, với gần một nửa là Hội viên nữ. Hôm nay tôi tặng “100 tranh chân dung Nhà báo nữ tôi quen” cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đây cũng là một hoạt động kỷ niệm 40 năm làm báo của tôi…

Ban giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận bộ sưu tập tranh chân dung về các nhà báo nữ do nhà báo Huỳnh Dũng Nhân trao tặng ngày 20/6. Ảnh: Fanpage Bảo tàng phụ nữ Việt Nam
Ban giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận bộ sưu tập tranh chân dung về các nhà báo nữ do nhà báo Huỳnh Dũng Nhân trao tặng ngày 20/6. Ảnh: Fanpage Bảo tàng phụ nữ Việt Nam

Không chỉ nổi tiếng là cây viết phóng sự, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân còn được biết đến với nhiều vai trò: viết truyện, thơ, tản văn, giáo trình dạy học môn phóng sự và gần đây nhất là niềm đam mê với cọ vẽ. 

Tự nhận mình là một họa sĩ nghiệp dư, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn ông đã hoàn thành hơn 400 chức chân dung. Có lẽ bởi tình yêu với hội họa, tình cảm với đồng nghiệp và một ý chí nghị lực, mạnh mẽ mà dù vừa gặp tai biến, lại vừa phải cách ly do dịch bệnh ông vẫn không ngừng sáng tác. Phần lớn những nhân vật trong tranh đều là những đồng nghiệp, những người Huỳnh Dũng Nhân quen biết và yêu mến. Do đó, dù chỉ vẽ qua ảnh, hoặc bằng cách nhớ lại gương mặt, ánh mắt, nụ cười… ông vẫn khắc họa được thần thái của nhân vật trên tranh. 

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bên bạn bè, đồng nghiệp tại sự kiện
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bên bạn bè, đồng nghiệp tại sự kiện

Trong tranh của Huỳnh Dũng Nhân 100 gương mặt nhà báo nữ hiện lên vô cùng rạng rỡ, mỗi nhân vật là một câu chuyện riêng. Họ có thể là nữ nhà báo có lối sống tích cực, có ít nhiều cống hiến, hoặc có bề dày hoạt động trong nghề báo hay công tác Hội nhà báo. Đó là nữ nhà báo Trần Thị Sánh chuyên viết về đề tài công nhân, công nghiệp, công đoàn. Là nhà báo Hoàng Võ Thiên Nga (báo Tiền phong) với những bài viết sắc sảo về chống tham nhũng. Nhà báo Đinh Thu Hiền (báo Phụ nữ Việt Nam) có tấm lòng giúp đỡ mọi người hay nhà báo Hạnh An An với nhiều hoạt động nổi bật trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ…

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cũng chia sẻ: "Nhiều người quan niệm nghề báo phù hợp với nam giới hơn nhưng tôi không nghĩ vậy. Nhìn chung ở các tòa soạn, số lượng nhà báo nữ ít hơn nhà báo nam, nhưng không có nghĩa là họ yếu hơn. Có người cho rằng nữ tính làm hạn chế hoạt động báo chí, nhưng theo tôi, nhiều khi nữ tính lại trở thành thế mạnh của nhà báo nữ. Kinh nghiệm của tôi là nhà báo nữ biết sử dụng sức mạnh nữ tính sẽ là việc tốt chứ không phải trở ngại".

Một số tranh chân dung về các nhà báo nữ của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Fanpage Bảo tàng phụ nữ Việt Nam
Một số tranh chân dung về các nhà báo nữ của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Fanpage Bảo tàng phụ nữ Việt Nam

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cũng thường xuyên đăng tải những tác phẩm, hay những câu chuyện về nhân vật của ông lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, yêu thích của nhiều độc giả. Có lẽ bởi trên mỗi tác phẩm không chỉ là khuôn mặt là chân dung của một người mà ẩn chứa trong đó là tình cảm trân quý của ông với đồng nghiệp.

Đây là tấm chân dung thứ 100 tôi vẽ để treo kịp trong buổi Lễ tiếp nhận 100 tấm chân dung “Những nhà báo nữ tôi quen” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Tôi vẽ xong trước khi khai mạc mấy tiếng đồng hồ. Nữ đồng nghiệp trẻ đó là Lê Thuỳ Dung, phóng viên của Kênh VTV4…

Nhưng khi triển lãm khai mạc thì bạn lại cùng ekip bay vào Đà Nẵng lần theo một câu chuyện, một nhân vật nhà nhiếp ảnh trong một phóng sự của tôi mà bạn định làm phim…

Tấm chân dung số 100 nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẽ nữ đồng nghiệp trẻ Lê Thùy Dung. Ảnh: Facebook Huỳnh Dũng Nhân 
Tấm chân dung số 100 nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẽ nữ đồng nghiệp trẻ Lê Thùy Dung. Ảnh: Facebook Huỳnh Dũng Nhân 

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho biết, ông lựa chọn Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là nơi trao gửi các bức tranh bởi ông mong muốn tinh thần, sự nhiệt huyết, cảm hứng từ nụ cười những nhà báo nữ ấy sẽ được lan tỏa và đón nhận, được đến gần hơn với công chúng qua các hoạt động chuyên môn của Bảo tàng trong tương lai...

Mai Anh (t/h)

Huỳnh Dũng Nhân 'thả' bút vẽ từ giường bệnh

Huỳnh Dũng Nhân "thả" bút vẽ từ giường bệnh

Huỳnh Dũng Nhân sau mỗi biến cố lại đặt mình vào một góc nhìn mới, rộng hơn và bao dung hơn với chính cuộc đời mình