Isaac, Bích Phương, Đen Vâu, Amee, Da Lab mang HIT đỉnh tới Đại nhạc hội Realme Connection

Gần 40 ngàn sinh viên Hà Nội đã có mặt tại khu vực Quảng trường Tạ Quang Bửu – Đại học Bách Khoa Hà Nội từ rất sớm để chờ đón sự kiện Đại nhạc hội âm nhạc Realme Connection với sự góp mặt của dàn ca sỹ đình đám showbiz Việt.

Xuất hiện đầu tiên trong Đại nhạc hội Realme Connection tại ĐH Bách Khoa Hà Nội, nữ ca sỹ Amee đảm nhận tiết mục mở màn đầy sôi động. Trong chiếc váy phồng ngắn phong cách công chúa đượm sắc hoa vàng cỏ xanh, Amee liền tung ngay ca khúc ‘Đen đá không đường’ dậy sóng cả quảng trường Tạ Quang Bửu.

Duyên dáng đáng yêu quá đỗi, vừa xong ca khúc đầu tiên, Amee liền cất vang ca khúc cực ngôn tình ‘Trời giấu trời mang đi’kể về câu chuyện tình yêu trong sáng ngọt ngào mà tuyệt đẹp kiểu tình yêu thời sinh viên mới lớn. 

Isaac, Bích Phương, Đen Vâu, Amee, Da Lab mang HIT đỉnh tới Đại nhạc hội Realme Connection

‘Anh nhà ở đâu thế’ ca khúc cuối cùng trong phần trình diễn mở màn của Amee đã mang đến phần mở màn hoàn hảo trong sự kết hợp mãn nhãn giữa hiệu ứng âm thanh và ánh sáng huyền ảo, trọn vẹn thắp lửa mùa đông Hà Nội.

Những tiếng reo hò vang dội mỗi lúc một lớn khi thấy Rhymastic trong nguyên cây đen, sắc màu quen thuộc với áo phông trắng bên trong. Tuy âm thầm xuất hiện trên sân khấu, bước ra từ bóng đêm nhưng Rhymastic ngay lập tức khiến biển sinh viên dậy sóng cùng anh qua ca khúc ‘Yêu 5’.

Có thể nói ca khúc Rhymastic vô cùng tâm huyết, chính vì thế anh quyết định mang ‘Ngọn đuốc đêm’ đến Đại hội âm nhạc Realme Connection bởi lời của ca khúc là những thông điệp truyền cảm hứng mong các bạn trẻ luôn giữ lửa, luôn thắp sáng ngọn đuốc soi rọi chính con đường của mình để từ đó thấy rõ được những điều ý nghĩa nhất mà mình cần thực hiện.  

Đêm nhạc Realme Connection mỗi lúc càng nóng hơn, sôi động hơn bởi các tiết mục sau càng khiến các bạn sinh viên đứng ngồi không yên hơn trước.

Isaac, Bích Phương, Đen Vâu, Amee, Da Lab mang HIT đỉnh tới Đại nhạc hội Realme Connection

 ‘Thanh xuân’ của nhóm Da Lab bỗng được cất lên, không ai bảo ai, các bạn sinh viên liền cùng nhau hát hết nội lực khiến cả không gian trường Đại học Bách khoa vang dội mọi phương hướng. Những cánh tay với ngọn đèn vàng Realme cứ thế nối nhau thắp sáng khuấy động cả một vùng trời. Vẫn phong cách thời trang Hip Hop thoải mái tự do, các chàng trai của nhóm Da Lab cứ thế mộc mạc đốn tim gần 40 ngàn sinh viên bằng những lời hát cực chất, gần gũi với cuộc sống đời thường của những bài hát làm nên tên tuổi của nhóm.

Chất giọng đọc rap khàn đặc mà dễ gần với những câu rap như những lời tâm sự, trò chuyện đã biến bản Mashup ‘Bài ca tuổi trẻ - Một nhà’ trở thành một trong những món cực phẩm của bữa đại tiệc âm nhạc Realme Connection.

Không khí của đêm nhạc được biến hoá đầy bất ngờ và tài tình. Nón kết đội ngược, quần thể thao cùng áo khoác thể thao và áo thun trơn trắng kết hợp với giọng Rap mộc của Đen Vâu và Biên đã khiến các bạn trẻ cùng cất vang "Em Vào Đời Bằng Đại Lộ, Anh Vào Đời Bằng Lối Nhỏ".

Isaac, Bích Phương, Đen Vâu, Amee, Da Lab mang HIT đỉnh tới Đại nhạc hội Realme Connection

Khi thấy Đen bật ngay bản Rap quen thuộc ‘Đố em biết anh đang nghĩ gì’, câu trả lời cho Đen là hàng ngàn giọng Rap sinh viên cất lên như hiểu cả anh đang nghĩ gì, hát những câu gì.

Với bài hát ‘Hai triệu năm’, mặc dù nghe có vẻ như ca sỹ và khán giả đang cô đơn nhưng không phải vậy, cả Đen Vâu - Biên và các bạn sinh viên đều hoà giọng cùng nhau cất lên những lời hát rất dễ thương ‘Không còn ai cô đơn nơi này dù hai triệu năm có trôi qua’. Dù lời hát có vẻ đậm chất tự sự cô đơn, thế nhưng Đen đang có được trái tim của gần 40 ngàn khán giả trẻ, và các bạn sinh viên cũng đang có được trái tim yêu nhạc của Đen.

Nữ ca sỹ được trông đợi nồng nhiệt tại Realme Connection, Bích Phương vừa bước lên sân khấu đã khiến cả biển người dậy sóng ngút trời bằng ‘Bao giờ lấy chồng’. Lời bài hát thì quá dễ thương, còn Bích Phương thì quá đáng yêu trong bộ váy trẻ trung cùng mái tóc xoã uốn cong thật sự đốn tim tất cả các bạn sinh viên đang cuồng nhiệt thưởng thức Đại nhạc hội.

‘Bùa yêu’ được Bích Phương ‘tung chiêu’ liên tiếp khiến cho khán giả đang còn đắm chìm trong âm nhạc tiếp tục phiêu với bản hit quá quen thuộc này. Đã lỡ yêu các bạn sinh viên thì yêu cho trót cả con tim, ca sỹ Bích Phương mang luôn ca khúc đình đám ‘Đi đu đưa đi’ đến sân khấu Realme Connection. Có thể nói đây là ca khúc được các bạn trẻ mong chờ nhiều nhất kể từ khi Bích Phương xuất hiện. Chính vì thế khi cô vừa hỏi các bạn sinh viên đã sẵn sàng đi đu đưa chưa thì câu trả lời đồng thanh vang trời.

Món quà đặc biệt nhất được Realme giấu đến phút cuối. Giọng ca Mr Right, nam ca sỹ Isaac - Đại sứ thương hiệu điện thoại Realme bất ngờ xuất hiện trong nguyên cây vàng rực, cả bộ vest lịch lãm cũng như áo ghi-lê rực sắc vàng chủ đạo của Realme khiến làn sóng hàng chục ngàn sinh viên ngất lịm.  

Isaac, Bích Phương, Đen Vâu, Amee, Da Lab mang HIT đỉnh tới Đại nhạc hội Realme Connection

Thần thái mạnh mẽ, quyết đoán, Isaac liền tung ra hàng loạt ca khúc bom tấn đã lấy trọn tình yêu của khán giả suốt thời gian qua như: Tắt đèn, Tôi đã quên thật rồi. Chính bởi sự cổ vũ quá sung của các bạn sinh viên, cho nên Isaac liền quyết định ngày hôm nay anh sẽ tranh thủ thời gian quý báu hát tặng thật nhiều ca khúc cho các bạn và sẽ không nói nhiều, không trò chuyện nhiều.

Đỉnh điểm chưa phải là đó khi anh khiến cho mấy chục ngàn khán giả bất ngờ vì bung luôn bản Mashup ‘Hai cô tiên - Nơi anh không thuộc về’ quen thuộc nhưng được hàng triệu con tim yêu thích.

Cựu trưởng nhóm 365 cùng với vũ đoàn trong ca khúc ‘Anh em ta là cái gì nào’, khiến khán giả cuồng say bởi những bước nhảy vô đối của Isaac. Thật sự khán giả hết lần này đến lần khác được Isaac đưa đến đỉnh điểm của sự thăng hoa cảm xúc âm nhạc.

P.V

Sinh viên Hà Nội có hẹn cùng Vinh Vật Vờ, Phương Anh Payo trải nghiệm công nghệ tại Ngày hội Công nghệ Realme Connection

Sinh viên Hà Nội có hẹn cùng Vinh Vật Vờ, Phương Anh Payo trải nghiệm công nghệ tại Ngày hội Công nghệ Realme Connection

Được trải nghiệm công nghệ đỉnh cao, giao lưu với loạt tên tuổi hot và “quẩy” với đại nhạc hội mở cửa tự do thì còn gì bằng...