Đàn ông tệ nhất là để vợ ghen với người cũ

Không có lý do gì để phụ nữ cứ quanh quẩn trong quá khứ của chồng. Khi xuất hiện hình ảnh người cũ, người thiệt thòi nhất luôn là vợ.

Đàn ông vốn dĩ thích chinh phục, những gì càng không thể trọn vẹn, họ càng ôm mộng sở hữu bằng được. Vì vậy, với một mối tình dở dang, một người phụ nữ không thể có được, đàn ông sẽ ôm day dứt nhớ nhung một đời. Với họ, "con cá mất là con cá to". Họ xem đó là người đàn bà họ yêu sâu đậm nhất, chỉ vì không thể có được mà đành buông tay.

Đàn ông vốn dĩ là sinh vật thích chinh phục, những gì càng không thể trọn vẹn, càng ôm mộng sở hữu bằng được. 
Đàn ông vốn dĩ là sinh vật thích chinh phục, những gì càng không thể trọn vẹn, càng ôm mộng sở hữu bằng được. 

Còn phụ nữ đôi khi lại không cố chấp như đàn ông. Một khi tìm được một người đàn ông khác chân thành đối đãi với mình, phụ nữ sẽ dần tìm lại niềm tin, tình yêu mình mong ước và quên đi mối tình cũ nhiều đớn đau.

So ra, phụ nữ chẳng nhớ dai như đàn ông. Dù tình yêu của họ từng đẹp và nhiều day dứt đến mấy, họ cũng sẽ bỏ qua để sống cho hiện tại. Nói cách khác, phụ nữ một khi có gia đình riêng, bản năng làm vợ, làm mẹ sẽ lấn át hết mọi thứ. Chuyện cũ không bao giờ đủ sức khiến phụ nữ phá vỡ gia đình họ yêu thương. Họ biết cách gói ghém hết chuyện cũ, người cũ cất sâu vào lòng mà tiếp tục trọn lòng dạ với chồng con.

Nhưng đàn ông, luôn có thể vì những điều chưa quên ở người cũ mà bỏ lại một gia đình. Bản năng chinh phục ở đàn ông lớn hơn suy nghĩ về gia đình. Sự cố chấp của đàn ông với người cũ, căn bản là cố chấp vì chính họ. Và nếu họ vì người cũ mà bỏ rơi gia đình, suy cho cùng là chỉ vì tâm tình riêng đầy ích kỷ.

Ghen với người xưa

Đàn ông đã có vợ rồi lại vẫn tìm cách liên lạc với người cũ, coi trọng cô ta hơn vợ thì quá tệ.
Đàn ông đã có vợ rồi lại vẫn tìm cách liên lạc với người cũ, coi trọng cô ta hơn vợ thì quá tệ.

Đàn ông còn nhớ thương người cũ mà biết chôn chặt đáy lòng thì không nói. Dù sao thì trong mỗi người đều có những góc khuất giữ riêng cho bản thân. Nhưng đàn ông đã có vợ rồi lại vẫn tìm cách liên lạc với người cũ, coi trọng cô ta hơn cả vợ thì thật sự quá tệ.

Đàn ông quay về với người cũ, vậy chẳng phải tình yêu này dành cho vợ chỉ là tạm bợ? Vậy hóa ra vợ chỉ là người thay thế, để lấp vào khoảng trống của người cũ?

Dù biết rằng không ai có thể thay đổi quá khứ, và tình cảm là thứ khó lên án nhất nhưng hãy cho chồng thấy anh ấy phải có trách nhiệm với gia đình, với tình cảm và kỳ vọng của vợ. Sẽ không người phụ nữ nào chấp nhận được khi có chồng mà như làm người thứ ba, phải so sánh, tủi hổ và hờn ghen.

Và nhất là đàn ông khi rơi vào hoàn cảnh này, hãy cho anh ấy chút thời gian. Giữ một người đàn ông, không thể giữ bằng ghen tuông và đố kỵ. Hãy để anh ấy thấy tình yêu và bao dung của bạn sẽ giúp anh ấy quay về nhà. Còn nếu chồng vẫn cố chấp ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình thì phụ nữ đừng tiếc, hãy buông tay. Đàn ông không nghĩ cho vợ con, không ưu ái gia đình, sớm muộn gì cũng tạo nên bi kịch cuộc đời phụ nữ!

Đau nhất với đàn bà chính là biết mình chỉ là lựa chọn thay thế của đàn ông. Rằng mình không bao giờ là điều họ chọn đầu tiên và duy nhất. 

Vợ nên làm gì khi chồng vẫn nhớ về người cũ

Phụ nữ đừng dại mà nhẫn nhịn chịu đựng, giữ đau lòng riêng mình.
Phụ nữ đừng dại mà nhẫn nhịn chịu đựng, giữ đau lòng riêng mình.

Đừng dại mà nhẫn nhịn chịu đựng, giữ đau lòng riêng mình.

Đàn ông nếu còn tử tế và coi trọng gia đình thì thay vì càng lún sâu lạc đường, họ sẽ biết vợ con mới là hiện tại quý giá. Vợ lúc ấy có thể lấy yêu thương và bao dung để giúp chồng tìm đường về với gia đình. Nhưng hãy nhớ phải luôn tôn trọng chồng, tình cảm và quá khứ của chồng.

AN LY (t/h)

Nữ kiến trúc sư có người yêu ca sĩ: Hay ghen vô cớ, sợ bạn trai “cong”

Nữ kiến trúc sư có người yêu ca sĩ: Hay ghen vô cớ, sợ bạn trai “cong”

Bạn gái của ca sĩ Trọng Khương là một kiến trúc sư nội thất, cô thường xuyên đối diện với những tin đồn tình cảm của người yêu.